Em chồng âm thầm tìm cách đẩy người yêu ra khỏi nhà, bất ngờ nhận yêu cầu bồi thường 500 triệu cho danh dự và nhân phẩm từ cô ấy.
Sau khi mua căn hộ, vợ chồng tôi gọi em trai chồng về sống chung để vui vẻ và tiết kiệm chi phí. Em chồng là công nhân, có nhiều cô gái theo đuổi, trong đó có Trâm, bạn gái thường xuyên đến nhà tôi. Trâm thân thiện, giúp đỡ việc nhà và ban đầu thỉnh thoảng ngủ lại, sau đó chuyển hẳn đồ sang ở. Tuy nhiên, sau một tuần sống chung, em chồng cảm thấy bị kiểm soát và đã muốn đuổi Trâm. Tình hình ồn ào khiến tôi góp ý với Trâm về việc giữ tự trọng. Biết tôi và em chồng muốn đuổi, Trâm cố gắng lấy lòng gia đình và nấu những món ăn ngon mỗi ngày.
Trâm thường dọn dẹp và chơi với các con tôi, nhưng em chồng tôi không hài lòng và đã ném đồ đạc của Trâm ra ngoài. Trâm khóc lóc như trẻ con. Chồng và các con tôi rất quý Trâm, nên chúng tôi không thể đuổi cô ấy đi. Trong bữa cơm, em trai chồng tôi thừa nhận không còn yêu Trâm, chỉ thấy thương hại. Trâm yêu cầu chia tay nhưng đòi 500 triệu đồng tiền bồi thường danh dự, vì cô ấy lo không ai dám lấy mình sau khi sống chung như vợ chồng. Cả nhà tôi choáng váng và em chồng tức giận đẩy Trâm ra ngoài, nhưng cô ấy vẫn đứng khóc. Vì sợ hàng xóm chê cười, tôi đành mở cửa cho Trâm vào. Hai ngày qua, em chồng không về, còn Trâm thì không chịu đi, cứ chờ người yêu về.
Vợ chồng tôi đang rất khó xử, không biết làm sao để đuổi cô gái này ra khỏi nhà.


Source: https://afamily.vn/em-chong-tim-cach-duoi-nguoi-yeu-ra-khoi-nha-khong-ngo-co-ay-doi-500-trieu-den-bu-danh-du-va-nhan-pham-20200512155933913.chn